SỰ THẬT THƯỜNG KHÓ TIN !

SỰ THẬT THƯỜNG KHÓ TIN !

Thưa anh chị em,

Trước đây, đã có ai đó góp ý rằng; Cộng Đoàn cần những người trẻ, giúp đỡ việc quét dọn khu vực Trung Tâm, thay vì Quí Cụ lớn tuổi hy sinh lâu nay. Lời đề nghị nghe rất hợp lý, và chính bản thân tôi đã không ngần ngại thực hiện ngay. Thời gian trôi qua, đã có một số anh chị em hy sinh góp phần, âm thầm cộng tác. Tuy nhiên, Quí Cụ vốn làm xưa nay, không những không nghỉ, mà còn tích cực hơn.

Gần đây, sau khi bàn bạc với Ban Mục Vụ, chúng ta lại nhờ thêm một đội ngũ hơn 10 anh chị em trẻ khác (từ chính phủ) đến giúp. Tưởng như thế, sẽ vơi bớt công việc, và các Cụ có cơ hội để nghỉ ngơi. Nhưng thay vì thế, Quí Cụ lại không vui, và phản ứng mạnh khi được khuyên nghỉ ngơi. Với Quí Cụ ấy, được phục vụ nhà Chúa là một niềm vui. Mong rằng, tất cả chúng ta, có cái nhìn xa và rộng đủ, để có thể hiểu một cách tổng quát, để thông cảm từ nhiều chuyện khác nữa trong