Tháng 11 – Tháng Các Linh Hồn

images-2

Thương nhớ đến Anh Chị Em trong trong nơi thanh luyện!

Thưa anh chị em,

Hàng năm, Giáo Hội dành riêng một tháng để mời gọi tất cả chúng ta, những người thuộc Giáo Hội Lữ Hành, đang còn có cơ hội để làm việc lành, dâng lễ, dâng những hy sinh và lời cầu nguyện liên lỉ cho anh chị em đã qua đời đang trong nơi Thanh luyện. Vì thế, tôi tha thiết mời anh chị em, bao nhiêu có thể, dâng thánh lễ để hiệp ý với nhau cầu nguyện cho các ngài; những hy sinh của chúng ta góp phần chuyển ơn trong kho tàng ân sủng của Giaó Hội đến làm giảm nhẹ các hình phạt cho ACE trong nơi thanh luyện.

Chương trình tháng 11 sẽ như sau :

  1. Thứ Ba ngày 01/11, thánh lễ tại :
    1. Nhà thờ St. Michael, lúc 09 Am : lễ các Thánh Nam Nữ
    2. Nhà Thờ St. Vinh Sơn Liêm, lúc 10 Am: Lễ các Thánh Nam Nữ
    3. Nghĩa trang Bulla, lúc 02.30 Pm: Lễ các Linh hồn
    4. Nhà Thờ Vinh Sơn Liêm, lúc 07pm: Lễ Các Thánh Nam Nữ
  2. Thứ Tư, ngày 02/11, Thánh lễ tại:
    1. Nhà thờ St Michael, lúc 09 Am : Lễ các Linh hồn
    2. Nhà Thờ Vinh Sơn Liêm, lúc 10 Am: Lễ các Linh hồn
    3. Tại Vườn Phục Sinh, lúc 06.30 Pm: Lễ các Linh hồn
  3. Các ngày Thứ Ba hàng tuần, Thánh lễ cầu cho các Linh hồn : Tại Vườn Phục Sinh, lúc 6.30 Pm Lm QN

TÔI LÀM GÌ TRONG THÁNG 11 CHO CÁC LINH HỒN ?

– Xin lễ, tham dự Thánh Lễ, xưng tội, rước Lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể, viếng mộ….để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta …

– Hy sinh, hãm mình, không mua những đồ xa xỉ phẩm, … để dành tiền giúp cho các cơ quan từ thiện, trại cùi, các trẻ em khuyết tật…

Hy sinh không cãi lại cha mẹ, không nóng giận và kiên nhẫn với những người chung quanh.

-.Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ hoặc đi thăm viếng người già, những người đau yếu, tật nguyền, kém may mắn…

Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31). Hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt Mân Côi, Viếng Thánh Thể, cầu nguyện … cho các linh hồn là chúng mình đang làm cho chính chúng ta đấy! Làm ngay đi! Chần chờ gì nữa?

Giúp đỡ nạn nhân lũ lụt, có thể bỏ vào thùng dưới chân Chúa, hoặc đem đến Cha Quản Nhiệm