Kỷ Yếu 35 năm: Lời Tâm Tình – Linh Mục Quản Nhiệm

VSL ky yeu_Loi DanLời Tâm Tình
Linh Mục Quản Nhiệm – Giuse Trần Ngọc Tân.

Như một hạt giống nhỏ bé từ Đất Mẹ Việt Nam Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ, chở che, vượt qua muôn ngàn nguy biến và đem trồng tại Flemington Melbourne Australia. Sau 35 năm trường kể từ ngày gieo giống, nay đã trở thành cây đại thụ, sừng sững đáng tự hào. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã 35 năm, một thời gian không quá dài, nhưng qua các giai đoạn thành lập và phát triển cộng đoàn, đã để lại trong tâm hồn người Ki tô hữu, đặc biệt nơi thế hệ trẻ, con cháu dòng giống các Thánh Tử Đạo Việt Nam đầy ắp những ấn tượng, ký ức và kỷ niệm khó phai.

Quả thật như Lời Thánh Vịnh đã chép: “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.” (Tv 126, 6.) Như Tổ Phụ Apbraham ngậm ngùi rời quê cha, đất tổ đến một nơi vô định, nơi mà chỉ một mình Thiên Chúa biết, còn người đi chỉ biết dẫn bước đưa chân trong tinh thần tin tưởng và cậy trông. Những bước chân ấy đã đến nơi miền đất Chúa muốn, và nơi ấy họ đã xây dựng nên cộng đoàn dân Chúa, cộng đoàn của Đức Tin và hiệp thông loan báo Tin Mừng.

Đứng ở mốc điểm 35 năm nhìn lại, chúng ta không thể không tỏ lòng thành tâm cảm tạ sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu, cũng như thành tín tri ân công đức của quí vị tiền nhân. Tuy nhiên, thiết tưởng chúng ta cũng nên thẳng thắn nhìn vào những khúc quanh lịch sử của cộng đoàn, để có thể thấy được những bước đi từ chập chững đến trưởng thành, nhờ đó mà có thể nhận ra: “Tất cả là hồng ân và ý định tuyệt vời của Thiên Chúa” đã, đang và mãi mãi, sẽ không ngừng đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta. Nhờ bàn tay đầy ắp tình mẫu tử của Đức Mẹ La Vang đưa lối, cũng như không thể thiếu lời khẩn cầu thế giá từ Máu của Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn Liêm, mà bàn tay nhân từ của Thiên Chúa đã không một giây phút ngưng nghỉ che chở phù trì. Thật vậy, đã có lúc tưởng chừng như bóng đen của thế gian hòng vây bủa, tách đoàn chiên nhỏ bé của cộng đoàn xa Chúa, tách rời nhau, nhưng: “sau cơn mưa, trời lại sáng.” Trên con thuyền lênh đênh giữa một đại dương thế trần sóng dồn, gió cuốn, Thiên Chúa luôn hiện diện để xua tan cuồng phong, dẹp yên bão tố, để gìn giữ, chở che, nhờ đó con thuyền cộng đoàn lại tiếp tục rẽ sóng trên cuộc hành trình đầy tin yêu hơn.

Để có cái nhìn xuyên suốt dòng lịch sử 35 năm đầy ắp những thử thách gian lao, nhưng cũng tràn trào ơn thiêng tuôn đổ từ Trời và tình yêu huynh đệ hiệp thông tràn dâng từ đất của cộng đoàn đức tin; đồng thời, để có thể vạch ra một hướng đi trên lộ trình yêu thương và hiệp nhất trên con đường tiến về Nước Trời, cuốn kỷ yếu này đã cố gắng giới thiệu rõ ràng từng giai đoạn: từ khi đặt nền móng chuẩn bị cho phôi thai, thành hình và phát triển cũng như định hướng cho một cái nhìn tương lai đầy hy vọng. Dẫu tập sách nhỏ còn nhiều giới hạn, ban biên tập có gắng kết hợp xen kẽ, lời giới thiệu cũng như hình ảnh minh họa để mọi lớp người thế hệ hôm nay cũng như mai sau có thể nhận thấy như chính mình sống trong thời của cha ông ở giai đoạn thành lập và phát triển.

Như chính tên gọi: “Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm,” có cấu trúc như một cây cổ thụ, mãi xanh tươi bởi được nuôi dưỡng bằng đời sống thờ phượng trong cùng một “đức tin duy nhất”; luôn hiệp thông nhờ bởi được kết hợp từ mọi thành phần dân Chúa trong các giáo khu, ban, ngành, đoàn thể ngày đêm chuyên cần cầu nguyện, mãi mãi mang đậm màu sắc Việt truyền thống, dẫu được trồng nơi đất khách quê người, nhưng nơi đây các hoạt động thờ phượng mang tính truyền thống cổ truyền luôn được coi trọng. Như gốc nho xinh đẹp nhờ bởi những cành nho, mỗi dịp lễ hội truyền thống, là dịp cây nho Cộng Đoàn Trung Tâm VSL lộ rõ những chùm trái xum xuê là anh chị em tín hữu gần xa tụ về.

Tuy nhiên, dẫu là một cộng đoàn thuần túy là người Việt nằm trong một đất nước ngôn ngữ khác biệt, nhưng dưới sự hướng dẫn của Quí Cha Tuyên Úy qua các chặng đường, cộng đoàn luôn diễn tả rõ nét tính hiệp thông liên đới với Giáo Hội qua các vị Bản Quyền Giáo Phận trong tất cả mọi sinh hoạt của đời sống Đức tin Ki tô giáo. Hình ảnh của các Vị Giám mục Giáo Phận địa phương qua các giai đoạn, vì thế luôn khắc sâu trong lòng cộng đoàn, như những vị “Cha Chung đáng kính.”

Cuốn kỷ yếu, muốn diễn tả cộng đoàn như một cây cổ thụ, cành lá xum xuê và hoa trái đầy cành là phần nổi, và là hiệu quả của một sự kết hợp chặt chẽ thâm sâu với các hoạt động tinh thần nội tâm. Phần sức sống ẩn tàng và là nội lực mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đoàn từ bên trong đó là sự hậu thuẫn và không ngừng bầu cử của các bậc tiền nhân những người còn sống hay cả những vị đã khuất. Như những chiếc lá vàng rơi xuống đất và đã trở thành sức sống cho mảnh đất thế nào thì các vị tiền nhân mãi mãi là gương sáng, là sức sống của cộng đoàn cả đời sống đức tin lẫn tinh thần xây dựng thế ấy. Thật vậy, sẽ là một thiếu sót to lớn, nếu cuốn Kỷ yếu này vắng bóng hình ảnh và văn từ tri ân để gợi nhớ thế hệ hôm nay và mai sau tới các bậc tiền nhân.

Vì thế, tôi tha thiết giới thiệu cuốn Kỷ yếu: “35 năm nhìn lại của Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm” đến với tất cả anh chị em – Cộng Đoàn dân Chúa, đặc biệt các bạn trẻ như hành trang cho cuộc lữ hành đức tin và văn hóa truyền thống để tiến đến một trang sử mới của cộng đoàn trong tương lai.

Nhờ hồng ân Đức Mẹ La Vang, Thánh Tử vì Đạo Vinh Sơn Liêm Bổn Mạng, nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành và ơn khôn ngoan cũng như tinh thần phục vụ vì cộng đoàn cho Ban Biên Tập, cùng toàn thể Anh, Chị, Em.

Flemington, Melbourne
Lễ Chúa Thăng Thiên 2015

Giuse Trần Ngọc Tân

Linh mục Quản Nhiệm.

Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4d Slot777 Slot Thailand Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4D Slot 777 Slot Server Thailand AyamJP Login Resmi AYAMJP Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP Slot Kamboja Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/dana/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/luar/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/maxwin/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sl777/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sto2/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/thailand/ https://minorrahman.sch.id/blog/dana/ https://minorrahman.sch.id/blog/luar/ https://minorrahman.sch.id/blog/maxwin/ https://minorrahman.sch.id/blog/s4d/ https://minorrahman.sch.id/blog/sl777/ https://minorrahman.sch.id/blog/thailand/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://portal.stikestelogorejo.ac.id https://pelaporan.pn-banyuwangi.go.id/ https://dana.tv.moestopo.ac.id https://luar-negeri.tv.moestopo.ac.id https://maxwin.tv.moestopo.ac.id https://slot4d.tv.moestopo.ac.id https://slot777.tv.moestopo.ac.id https://thailand.tv.moestopo.ac.id https://elearning.polsa.ac.id/rusia/