Sống Đạo Hôm Nay: Hãy Yêu thương nhau
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13:34-35)
Tình yêu là chủ đề phong phú và cổ xưa. Nhiều bài thơ, văn học, ca dao tục ngữ mô tả về tình yêu. Nhiều tác giả từ xa xưa đưa ra định nghĩa: tình yêu là gì? Tình yêu bắt nguồn từ nơi đâu?
Tình yêu Chúa Giêsu nói đến hôm nay không phải là một tình yêu lãng mạn, tình yêu thuộc về cảm xúc, nhưng là một cam kết sống. Cam kết đó là: Yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Đây là điều răn mới. Yêu thương nhau là chủ đề cũ, nhưng yêu thương như Thầy là điều mới mẻ, luôn mang lại sức sống mới. Yêu thương như Thầy Giêsu có sức luôn cuốn người khác đến với Chúa và đến với nhau.
Một tu viện xưa kia từng rất sống động, là nơi cầu nguyện, chiêm niệm và thu hút nhiều người đến tham dự. Nhưng theo thời gian, đời sống nội tâm sa sút, tu sĩ bắt đầu bực bội, chỉ trích nhau, bầu khí trong tu viện mất đi sự bình an và thánh thiêng. Hệ quả là giáo dân thưa dần, ơn gọi cạn kiệt, tu viện đối mặt với nguy cơ tàn lụi.
Vị tu viện trưởng lo lắng, đi tìm một vị linh hướng để hỏi xem: “Có phải Chúa đã rời bỏ tu viện này rồi không?”. Vị linh hướng không trả lời trực tiếp, nhưng nói một điều bí ẩn:
“Chúa Giêsu vẫn ở trong tu viện. Ngài đang sống ẩn danh nơi một người trong anh em các thầy.”
Tin này lan truyền. Không ai biết “ai là người mà Chúa đang ẩn mình trong đó”. Vậy là từ đó, các tu sĩ bắt đầu đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, yêu thương, nhẫn nại, vì biết đâu người anh em bên cạnh chính là nơi Chúa đang hiện diện.
Dần dần, bầu khí tu viện thay đổi, bình an và thánh thiện quay trở lại. Giáo dân cũng quay lại, ơn gọi phục hồi. Tu viện sống động như xưa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa nơi anh chị em của mình để con biết cách yêu thương, biết mang tình yêu đến cho người khác như Chúa đã yêu thương con.