KINH CẦU CHO NGƯỜI CAO NIÊN
Lạy Chúa, Đấng giàu lòng thương xót./ Chúng con tạ ơn Chúa/ vì đã thương ban cho chúng con tuổi thọ/ như dấu chỉ của tình thương và lời Chúc phúc tự ngàn xưa./ Nhờ tuổi thọ, như thời gian để chuẩn bị tâm hồn/ đền bù cho bao tháng năm lưu lạc trên dương thế xa lánh Chúa./ Nhờ trải nghiệm tuổi già, sức kém và bệnh tật,/ Chúa cho chúng con được chia sẻ gánh nặng thập giá cứu độ của Chúa,/ mà đền thay tội lỗi chúng con và mang ơn cứu độ đến cho mọi người./ Nhờ thời gian còn lại ít ỏi trên đường dương thế,/ Chúa cho chúng con cơ hội cầu nguyện và nâng đỡ đức tin cho con cháu.
Xin cho chúng con biết không ngừng tạ ơn Chúa/ và hoạt động tông đồ trong lòng Giáo Hội/ nơi môi trường chúng con đang sống;/ bằng đời sống chia sẻ khi : “thương xác bảy mối”,/ và cầu nguyện khuyên nhủ qua“Bảy mối thương các linh hồn”./ Xin cho chúng con luôn là niềm vui khích lệ /và là dấu chỉ bình an của Chúa, nơi những người đơn côi thất vọng,/ khi chúng con có dịp thăm viếng họ.
Nhờ ơn Chúa giúp,/ chúng con hy vọng luôn là cột trụ Đức tin vững vàng cho con cháu thế hệ tương lai./ Xin Chúa thương dùng chúng con, như cây cao bóng cả,/ là thước mực truyền thống gia phong của gia đình, cộng đoàn Trung Tâm, Giáo Xứ và quê hương.
Lạy Chúa,/ trong Chúa chúng con không bao giờ thất vọng,/ nơi Chúa chúng không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi/ và với Chúa,/ chúng con luôn thấy mình hữu dụng và tràn ngập niềm vui.
Xin cho chúng con tin tưởng chắc chắn rằng;/Cao niên là quà tặng quí giá Chúa ban/ là thời gian quí giá để chuẩn bị cách tốt nhất cho tâm hồn,/ hòng mai sau được chung hưởng vinh phúc Nước Trời./ Chúng con tạ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Lavang,/ Ngôn Sứ Simeon và Anna. Amen
Lưu hành nội bộ.