Sống Đạo Hôm Nay: Thánh Thần và chúng tôi quyết định

Sống Đạo Hôm Nay: Thánh Thần và chúng tôi quyết định

Đối diện với một vấn đề khó khăn, gây tranh cãi, các Tông đồ đã họp với nhau để bàn luận. Đây là cuộc họp được coi là cuộc họp Công đồng đầu tiên, Công đồng Giêrusalem. Công đồng được quy tụ để quyết định xem liệu người Kitô hữu gốc dân ngoại có cần thiết phải làm phép cắt bì không? Chỉ cần tin vào Chúa Giêsu thì được ơn cứu độ, hay phải làm phép cắt bì theo Luật Môsê nữa? Cần nhớ rằng, các Tông đồ đều là những người Dothái, giữ Luật Môsê. Sau khi lắng nghe trình bày của các vị đã rao giảng Tin Mừng và làm phép Rửa cho dân ngoại, các Tông đồ nhận thấy sự hoạt động của Thánh Thần rõ ràng. Dưới ánh sáng của Thánh Thần, các ngài khẳng định như sau: Thánh Thần và chúng tôi quyết định…

Các Tông đồ không quyết định dựa trên kinh nghiệm cá nhân, hay sự khôn ngoan của con người. Các ngài cũng không dựa trên áp lực của số đông, nhưng luôn theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Mọi quyết định của các ngài, đều được đặt trong bầu khí cầu nguyện và phân định. Nhìn đến các gia đình Công giáo hiện nay, đâu đó ta bắt gặp một số câu chuyện của đôi hôn nhân sống không hạnh phúc. Có anh chị đã đặt câu hỏi: Phải chăng tôi đã chọn sai người? Có người chia sẻ: “Con ngu quá, lúc chuẩn bị cưới, bao người can ngăn thế mà con đâu có nghe”; người khác tâm sự: “lúc đó chị đâu biết cưới nhau là như thế nào, chỉ thấy người ta cưới thì mình cưới thôi, giờ đời khổ như thế này”.

Đức Thánh Cha Phaxicô nói: không ít cặp hôn nhân đến nhà thờ làm lễ cưới. Nhưng họ chỉ quan tâm gam màu nhà thờ, để chọn váy cưới cho phù hợp; họ đo chiều dài của nhà thờ bao nhiêu, để tổ chức đoàn rước cho hoành tráng, mà lại quên đi nghi thức họ cử hành, ý nghĩa của lời họ khấn hứa với nhau. Chỉ là những cái bên ngoài.

Phản tỉnh:

Chúa Thánh Thần có chỗ đứng nào trong đời sống của tôi hay không? Tôi có nói chuyện, bàn hỏi với Chúa về những chọn lựa hay quyết định của tôi không