Suy niệm Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay

Suy niệm Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay

THIÊN CHÚA CHÚNG LÀ THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

Anh chị em thân mến!
Chính Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và cũng là Đấng phục hồi sự sống cho chúng ta. Trong hai Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tôi là Đấng Thiên Chúa Sai đến và là Con Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giê-su đã làm cho Lazarô trỗi dậy từ cõi chết, chỉ có Chúa mới làm được điều này. Vì vậy, trong thời khắc quan trong của Mùa Chay Thánh này, chúng ta càng cảm nghiệm được sâu xa hơn niềm tin để đặt tất cả hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa và để nhận ra rằng Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của chúng ta. Khi chúng ta hoàn toàn tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ được đổi mới và sống bình an.
Bài đọc I hôm nay trích trong Sách Ngôn sứ Ezekiel, nhắc nhớ về lời hứa của Thiên Chúa, rằng Ngài sẽ vực dậy dân Israel: “Ta sẽ đặt Thần khí của Ta vào các ngươi, để các ngươi được sống”. Thiên Chúa ban sự sống thể lý, nhưng quan trọng hơn thế, Chúa ban cho chúng sự sống Thần Linh của Ngài. Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Chỉ với Thần Khí đó, chúng ta mới có thể thực sự sống. Chúng ta có thể bị người khác hiểu lầm, nhưng chúng ta vẫn thực sự sống. Chúng ta có vẻ như điên rồ trong niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Đấng yêu thương chúng ta, nhưng nhờ vậy chúng ta biết mình đang sống.
Bài đọc I hôm nay trích trong Thư gửi Giáo đoàn Rôma và cũng lặp lại cùng một giáo huấn như chúng ta vừa nghe từ sách Ngôn sứ Ezekiel: “anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người”. Hôm nay, các bài đọc tiếp tục khẳng định rằng; chúng ta cần học cách sống trong Thánh Thần vì chỉ có Thánh Thần mới mang lại sự sống đích thực.
Tin Mừng hôm nay kể về bệnh tật và cái chết của Lazarô, em của Matta và Maria. Đoạn tường thuật Tin Mừng này cũng cho chúng ta thấy hành động của chị Matta và Maria. Matta luôn bận rộn và cố gắng để mong giải quyết mọi công việc được ổn thỏa và Maria thì ở nhà, tuy nhiên, chị cũng có những công việc của mình trong những ngày em trai yêu quí Lazarô của họ đã qua đời!
Chúa Giêsu nhân cơ hội này giảng dạy về sự Phục sinh nhưng hình như chưa có ai sẵn sàng để nghe Ngài. Họ muốn anh Lazarô sống ngay bấy giờ. Nghĩ về một người sống sau khi đã qua đời không giống như suy nghĩ về một người sống ngay giây phút hiện tại. Tất nhiên chúng ta biết rằng cuộc sống sau khi chết thực sự quan trọng hơn cuộc sống hiện tại. Qua cái chết thể xác, là cách duy nhất để được sống muôn đời, sau khi chết, là cách chúng ta sống cuộc sống thực ấy. Người phụ nữ Samaria ở bờ giếng Giacop, Tin Mừng hai tuần trước và người đàn ông bị mù từ khi mới sinh tuần vừa qua cả hai đều nghe Chúa Giêsu nói với họ: Tôi là Đấng Thiên Chúa Sai đến, tôi là Con Người. Chúa Giêsu bây giờ chỉ đơn giản cho Lazaro chỗi dậy từ cõi chết, sau ba ngày trong ngôi mộ. Không ai ở đó hôm ấy có thể nghi ngờ rằng Chúa Giêsu đã cho Lazaro sống lại, nhưng tất nhiên, vẫn có nhiều người tìm cách khác để giải thích sự kiện ấy.
Thách đố của Mùa Chay, đặc biệt Mùa Chay năm nay trong bối cảnh của đại dịch Coronavirus đang lan tràn khắp thế giới, giết hại bao người làm cho chúng dễ xao xuyến niềm tin. Nhưng câu trả lời cho tất cả chúng ta về những vấn nạn của thế giới hiện nay đã được nêu ra trong những ngày khởi đầu của Mùa Chay: Hãy sám hối và tin vào Tin mừng! Chúng ta được mời gọi ăn năn hối cải tội lỗi của mình và chúng ta được mời gọi
vững tin vào Tin Mừng rằng Chúa Giêsu là Chúa, Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Chúa
Giêsu là Cứu Chúa và là Con Thiên Chúa và Chúa Giêsu là Đấng làm cho kẻ chết sống
lại. Một khi chúng ta tin như thế, toàn bộ cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi theo
chiều hướng bình an và hy vọng dẫu có phải phải đối mặt với thử thách đau thương!
Hãy đến với Chúa Giêsu và hãy để Chúa Giêsu đến với mỗi người và gia đình chúng
ta.

Amen.
Lm Giuse Trần Ngọc Tân, sss
St Vincent Liem, Flemington, Aus